Thơ thất tình

Bởi bận quá nhiều nên chọn cách lãng quên

Bởi bận quá nhiều nên chọn cách lãng quên

Thơ: Sưu Tầm

Anh bận rồi nên quên mất em luôn
Quên em cũng biết buồn, cũng cô đơn, mệt mỏi
Cứ mặc kệ em giữa lưng chừng câu hỏi:
“Em là gì trong cuộc sống của anh?”

Mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ hóa mỏng manh
Giữa căn phòng lạnh tanh cũng chạnh lòng thèm một bờ vai dựa
Cũng ước mong người mình yêu ở bên làm điểm tựa
Để gục đầu say giấc với bình yên.

Ai ngờ đâu yêu chỉ chuốc muộn phiền
Chỉ thấy nỗi buồn tăng từng giây từng phút
Khi sự hững hờ khiến trái tim hẫng hụt
Khi anh vô tình quên mất còn có em.

Đớn đau nào khi trở thành thói quen
Cũng lại hóa thành êm đềm quá đỗi
Hóa ra là nơi tận cùng tăm tối
Không đáng sợ bằng những gian dối từng trao.

Anh bận rồi nên quên hết khát khao
Quên những ước ao của ngày đầu chung lối
Em đủ tổn thương để lặng im không nói
Để mạnh mẽ cười che đau đớn trong tim.

Bởi bận quá nhiều… nên chọn cách lãng quên

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago