Nếu anh hỏi

Thơ: Mai Juby

Nếu anh hỏi tìm đâu niềm hạnh phúc?
Em sẽ cười: chắc đâu đó mà thôi
Dù hôm sớm đi về chẳng có đôi
Đời cô lẻ vẫn thấy mình hạnh phúc.

Có những khi mệt nhoài như ngã gục
Xót xa buồn với bao nỗi chênh vênh
Những yêu thương xa cách chẳng trọn vành
Em vẫn nhủ lòng mình nên cố gắng.

Những khi buồn tựa hồ thu phẳng lặng
Đêm đêm dài sóng sánh giọt sầu vương
Ngày qua ngày trong cuộc sống đời thường
Đi và về vẫn vui cười thoải mái.

Có đôi khi những niềm đau lắng lại
Em thấy lòng nhè nhẹ tựa làn mây
Lại lang thang rong ruổi khắp đó đây
Tìm niềm vui qua những điều nhỏ nhặt.

Có những khi trên con đường dìu dặt
Những cặp đôi trai gái bước bên nhau
Em nhủ thầm – rồi vào một mai sau
Người sẽ đến và cùng em hạnh phúc.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago