Thơ quê hương

Hoài niệm tháng Tư

Hoài niệm tháng Tư

(Thơ: Bùi Gia Nội)

Tháng tư về anh có thấy không anh
Chút nắng hanh hao vội vàng chưa đủ ấm
Cơn gió bâng quơ cứ xoay chiều thốc lộng
Em xao xác lòng khắc khoải nhớ tới anh.

Tháng tư về sao thấy quá mong manh
Chỉ nỗi nhớ anh không có mùa có tuổi
Con đường xưa giờ mình em bước vội
Chợt chạnh lòng nghe lá vỡ dưới bàn chân.

Tháng tư về khơi gợi những bâng khuâng
Trời quá xanh trong hay lòng xa vắng
Chôn giấu yêu thương hóa em thành câm lặng
Đo đếm mùa về bằng hoài niệm bên anh.

Tháng tư về sắc lá cũng thêm xanh
Chẳng còn anh trong khung trời nắng ấy
Hoa Gạo cuối mùa ứa màu đỏ cháy
Em lại nhủ lòng mình…
Anh còn nhớ không Anh?

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago