Nhắn với rừng

Thơ: Liêng Nguyễn

Biển giờ đã xa bờ rừng vắng
Gởi đôi lời sâu lắng vào Thơ
Từ lâu xướng họa ảo mờ
Rừng ơi xin chớ vẫn vơ hẹn thề.

Lâm Tòng chẳng cận kề biển giã
Nếu bên nhau Thuỷ Hoạ lầm than
Thôi thì thức tỉnh mơ màng
Rừng yên biển lặng không mang tội tình.

Rừng trên cạn gập ghình gió cuộn
Ngã nghiêng cây không muốn bình yên
Hởi ơi…Rừng Biển triền miên
Làm sao hoà hợp nơi miền phù du !…

Rừng với Biển cho dù có mộng
Chốn Lâm Tòng chớ ngóng Biển xa
Biển Rừng không thể đậm đà
Ai yên chỗ ấy…biết là khó mong.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago