THƠ ƠI!

Em là người trong mộng suốt đời tôi
Có lúc em hiện về như nàng tiên cá
Có hôm em như cô Tấm dịu hiền
Có hôm em nhân từ như mẹ
Bảo ban tôi cần biết thứ tha

Có hôm em nghiêm khắc như cha
Chớ nhầm tưởng ai cũng đều “Người” cả
Bởi trên đời lắm tên láu cá
Bởi trên đời lắm thằng Sở Khanh
Bởi trên đời không ít Lý Thông
Gieo đau khổ cho người chân đất

Thơ – tấm gương phản chiếu sự thật
Là con chim dự báo bão sắp về…

Thơ muôn đời làm tôi đam mê
Như là em – nàng tiên đời thực

Nếu không em – anh không sống được
Đời không thơ – đời cũng héo mòn!

170816

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago