Trăn trở nhìn đêm phố thẩn thờ
Heo may xào xạc lá vàng ngơ
Thương về khóm trúc vùng hiu quạnh
Hoa cúc bên vườn lạnh cánh mơ

Thu nhớ ngày quen người gái nhỏ
Xuân thì trăng mộng ý mong chờ
Hạ miền nắng lạ em sưởi ấm
Đông ấy hồn anh chẳng tuyết mờ

Nồng thắm bao chiều tim vẫn nhớ
Vô vàn kỉ niệm dệt nên thơ
Đường quen lối cũ còn thương lạ
Khúc nhạc duyên nào rối nhịp tơ

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago