Thôi đành

Thơ: Trần Văn Lam

Duyên tình thắm đã từng mong ước
Sống trọn đời sau trước bên nhau
Buồn thay cho mối tình đầu
Đâu rồi ánh mắt sắc màu mộng mơ

Xa không biết đợi chờ nhung nhớ
Gần chẳng còn bỡ ngỡ đắm say
Từ nay tình lỡ chia tay
Ngọt bùi đã hết đắng cay mủi lòng

Đường hai ngả đôi dòng giọt lệ
Bóng mờ dần cứ thế rời xa
Vẫn còn đọng lại trong ta
Những gì trao gửi thật là khó quên

Duyên không đến chẳng nên giữ lại
Rồi sau này sao toại nguyện nhau
Chót yêu khờ dại tình đầu
Thôi đành kỷ niệm qua cầu chia xa !
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình
Tags: Thôi đành

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago