Tình xa

Thơ: Hải Yến

Đêm trăn trở năm canh nhung nhớ
Mối tình đầu một thủa đậm sâu
Nhưng giờ người đã đi đâu
Để em vò võ âu sầu xót xa

Những mong ước tình ta nồng thắm
Yêu nồng nàn say đắm bên nhau
Giờ đây tan vỡ còn đâu
Ai ngờ phút chốc mất nhau trong đời

Còn đâu nữa bao lời êm ái
Tình chia xa ân ái nhạt nhòa
Thôi đành hai ngả chia xa
Có còn chi nữa để mà vấn vương

Xin từ biệt tình trường dang dở
Dù trong lòng đau khổ xiết bao
Cho dù ruột xót tâm bào
Trái tim vẫn thắm đượm màu yêu thương.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình
Tags: Tình xa

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago