Nhắn người

Thơ: Phương Tâm

Ngọn gió ơi xin nhắn gửi đôi lời!
Tôi yêu người nhiều hơn là tôi nghĩ
Lý trí ngăn được trái tim không nhỉ?
Khi cố quên mà dạ chẳng hề ngơi…

 

Biết không người tôi đang rất chơi vơi!
Tôi cần lắm một bờ vai nóng ấm
Tôi mong manh nên cần bàn tay nắm
Lòng lạnh rồi chỉ muốn tựa vòng ôm!

 

Người thương ơi tôi khao khát nụ hôn
Một nụ cười, một tâm hồn chia sẻ
Chỉ vậy thôi tôi không còn quạnh quẽ
Vì đời này người sẽ mãi trong tôi!
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago