Thơ hay

Nếu mệt rồi thì cứ khóc

Nếu mệt rồi thì cứ khóc

Nếu mệt rồi thì người cứ khóc đi
Giấu làm sao khi tim mình không thể
Thà buông xuôi mặc trôi theo dòng lệ
Những phiền ưu có thể sẽ vơi dần

Cuộc đời này ai chẳng có khó khăn
Có nỗi đau để đôi lần quỵ ngã
Phải nén kìm nơi dòng đời vội vã
Giữ trong lòng thương tổn có nguôi ngoai

Sống thật lòng với cảm xúc buồn vui
Dù cạnh bên không một người han hỏi
Sẽ tốt hơn ôm nỗi buồn rười rượi
Vẫn cười tươi làm như thể bình thường

Nếu mệt rồi vì cuộc sống, yêu đương…
Cứ khóc đi như cái hồi còn nhỏ
Biết tủi hờn biết vững vàng gạt bỏ
Để đứng lên vượt sướng gió bão bùng

Một đời người uốn lượn một dòng sông
Dù đục trong vẫn mở lòng với biển
Dù dài ngắn êm đềm hay sóng cuộn
Cũng phải cần, có những lúc đầy vơi
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago