Thơ hay

Có một người

Có một người

Có một người vẫn âm thầm dõi mắt

Trên đường đời dù xa cách, dù đau
Bởi vì em(anh), hay bởi mối tình đầu
Vẫn đậm sâu dù úa màu ly biệt.

Có một người em(anh) không hề hay biết
Dù một thời nguyện sống chết yêu thương
Vẫn mỏi mong nơi phía cuối con đường
Gặp lại nhau dù đôi đường trở ngược

Có một người vẫn không hề bội ước
Dẫu biết rằng chẳng thể được như xưa
Dẫu biết rằng thật quá đỗi ngây thơ
Dẫu trái ngang không quay đầu trở lại

Có một người ôm nỗi buồn rười rượi
Vì một người đã mãi mãi rời xa
Đã rời xa nhưng vẫn cứ nhạt nhòa
Bởi từng yêu bởi từng là tất cả

Có một người trên đường đời nghiệt ngã
Bao lâu nay vẫn vật vã đi tìm
Chút yên bình nơi góc nhỏ con tim
Đã đánh rơi sau tan tành đổ bể
(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago