Hẹn anh

Thơ: Nina Nguyễn

Em hẹn về thăm Hà nội cùng anh,
Vào tháng tư mùa Bằng lăng thay áo,
Sớm ban mai hoa Sưa rơi mờ ảo,
Mưa bụi giao mùa nghiêng gió li ti.

Bao dịu dàng e ấp đọng bờ mi,
Tô mắt ai thêm long lanh quyến rũ,
Hương hoa Bưởi vương nồng nàn phố cũ,
Lời yêu thương nhắn nhủ ngày qua.

Đủ sắc màu nôn nao giữa ngàn hoa,
Cho em ngập tràn trong niềm vui mới,
Một chùm hoa xinh góc đường chờ đợi,
Ánh trăng êm đềm vời vợi mênh mông.

Nghe ve râm ran rung cánh phượng hồng,
Hồ Tây lung linh không gian diễm lệ,
Hà nội của em sao yêu đến thế,
Với nụ cười ấm áp cả trời mây.

Hẹn nhé anh em sẽ trở về đây,
Cùng với anh ngất ngây trong chiều tím…
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình
Tags: Hẹn anh

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago