Thơ hay

LỖI HẸN PHAN RANG

LỖI HẸN PHAN RANG

Ta cứ hẹn năm nay rồi nằm nữa
Trở lại thăm ngôi tháp thân yêu
Hoa tàn tạ nơi lòng ta đã hứa
Mà bây giờ xanh phủ mấy mùa rêu

Ta lại hẹn về thăm Ninh chữ
Ngắm hoàng hôn trên biển sóng chiều
Trên cát mịn xưa lâu đài tình ái
Đợi em về đơm nắng miệt vườn yêu

Và lại hẹn đêm trăng trên sông nước
Sông Phan Rang nghe em lựa khúc đàn
Trong gió lộng tiếng em nhè nhẹ hát
Tôi ngõ lời trên sóng nước mênh mang

Bao nhiêu hẹn mà ta không về được
Ơi ! Phan Rang ngọt lịm trái nho hồng
Đêm trăng sáng làn môi tim hơi ấm
Biển bây chừ còn nhớ sóng xưa không

Tác giả Thạch Jia

1 / 11 / 2016

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago