Thơ hay

ĐÔI MẮT NGƯỜI THƯƠNG

ĐÔI MẮT NGƯỜI THƯƠNG

Tôi nhìn vào trong ánh mắt của anh
Đôi mắt đấy long lanh, buồn sâu thẳm !
Như đại dương nhấn con tàu chìm đắm
Bao xót xa gặm nhắm trái tim này !

Lệ nuốt vào khóe mắt ấy vẫn cay
Ai thấu hiểu cuộc đời đầy nghiệt ngã?
Như trái đất kỷ băng hà buốt giá
Tâm hồn anh hóa đá đã lâu rồi !

Ánh mắt buồn vọng hướng khoảng xa xôi
Nghe chua chát bờ môi đầy mặn đắng
Như nghĩa trang lạnh lùng và hoang vắng
Đôi mắt anh thầm lặng nỗi đau đời !

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago