Có đôi lúc

Thơ: Phương Tâm

Có đôi lúc em thấy buồn vô hạn….
Nhớ anh nhiều mà đâu dám nói ra
Bao lời yêu bao tình cảm đậm đà
Cứ âm thầm gói trong tim nghẹn đắng

Có đôi lúc trong lòng thật trống vắng
Thèm vòng tay nhớ một nụ hôn yêu
Lòng tương tư tím cả vạt nắng chiều
Dạ hắt hiu trông về nơi phương ấy

Có khi nào nơi phương trời xa đấy
Trong lòng anh cảm thấy rất xốn xao?!
Cũng như em đang thương nhớ biết bao
Luôn khát khao như ngày nao kề cạnh!
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago