Sao anh nỡ làm em buồn

Thơ: Phương Tâm

Cả đêm thao thức thâu canh
Mong chờ trời sáng bên anh tỏ bày
Lâu rồi mình mới xum vầy
Trong lòng háo hức ngập đầy niềm vui

Hay đâu lại thấy ngậm ngùi
Anh kể tình cũ chôn vùi trong tim
Khiến em chết lặng ngồi im
Làm em đau nhói con tim anh à!

Tính anh em biết thật thà
Nhưng sao anh nỡ kể ra làm gì?!
Em về nặng nỗi sầu bi
Con tim tê dại anh thì thấy sao?!

Anh ơi em chỉ ước ao
Bên nhau mình nhớ đổi trao tâm tình
Ta chỉ nói chuyện chúng mình
Những gì xưa cũ thực tình hãy quên

Để em đỡ phải buồn thêm
Mỗi khi nghĩ lại môi mềm lệ cay!
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago