Thơ vui

Yêu em không?

Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.

Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt khoát, cấm ngượng ngùng.
Có gì nói rõ… làm chi giấu
Yêu thôi mà sao phải thẹn thùng?

Hỏi tới lần chót: “Yêu hay không?”
Một câu cho thẳng, cấm lòng vòng.
Không yêu trả dép em về chứ
Sao giữ khư khư ở trong lòng?

Chốt lại cuối cùng: “Yêu em không?”…

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago