Thơ tự do

SAO LẠI THẾ CỚ CHI MÀ KHÓC

Sao lại thế cớ chi mà khóc
Người ta không ngó đọc thì thôi
Vụng câu khờ chữ lỡ rồi
Khen chê tuỳ ý ỉ ôi làm gì

Cứ mặc sức mà ghi dấu nhớ
Rũ buồn vui thắt nhợ câu duyên
Hoạ mong rồi vẽ muộn phiền
Tô chờ phết đợi niềm riêng của tình

Thơ là chiếc cầu xinh đưa lối
Dẫn lời yêu trách dỗi hờn qua
Dắt tim đòi nhớ cho quà
Địu thương trả nợ người xa tấm lòng

Ngày đêm chẳng tiếc công đưa đón
Tỉnh và say trèo ngọn đam mê
Hợp tan cùng nghéo tay thề
Tình chung vẹn nghĩa phu thê ngàn đời

3/8/2017. Huynh Minh

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago