Thơ tự do

“ ĐỪNG XA EM ĐÊM NAY”

Viết về nhạc sĩ Đức Huy

Em đi “ Qua mấy nẻo đường ”
Có nghe mùi “ Đỗ Quỳnh Hương ” thì thầm
“ Lời yêu thương ” như bóng râm
“ Màu mắt nhung ” ấy như tằm vương tơ

“ Một tình yêu ” không bến bờ
Chiều qua “ Phố nhỏ ” ngẩn ngơ duyên đầu
“ Mây bay một thoáng ” nhiệm màu
“ Dỗi hờn ” như khúc ca dao không vần

“ Hoang vu ” trọn kiếp phong trần
Gieo mùa “ Mây khói ” tần ngần bóng ai?
“ Giấc mơ trong mộng ” no say
Thôi “ Đừng xa em đêm nay” thôi đừng!

“ Ru em tiếc nuối ” ngập ngừng
“ Trái tim tù ngục ” người dưng khó lòng
“ Tiếng mưa đêm ” rơi bên song
Thương sầu “ Khóc một dòng sông ” êm đềm

Cho “ Mùa xuân trong mắt em ”
“ Đường xưa mưa ướt ” vai mềm …lâm râm
Từ khi “ Người tình trăm năm ”
“ Dấu yêu như đã ” trăng rằm lìa tan

“ Ngày mai chiều tối vội vàng”
“ Tình yêu đi vội ” hai hàng lệ rơi

Ngày 12/7/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago