Thơ tự do

BÂY GIỜ NGƯỜI ẤY Ở ĐÂU?

Bây giờ người ấy ở đâu?
Sương đêm…còn ướt mái đầu…sương đêm
Em còn tựa cửa dáng mềm
Soi gương trang điểm bên rèm nữa không?

Bao năm phai nhạt má hồng?
Tiếng thời gian thở,ai đong đếm tình
Câu thơ rớt xuống môi xinh
Cho trời hờn đất giật mình vội ghen

Nhá nhem thành phố lên đèn
Đôi chân ta đuổi bóng đêm mờ mờ
Kéo lê nỗi nhớ ngày thơ
Băng qua bóng tối lờ đờ lá rơi

Bây giờ nắng ngủ sau đồi
Người đi, ta bỗng thôi nôi ngày buồn
Ta đi rong ruổi bốn phương
Giấu đi giọt lệ canh trường chứa chan

Tiếng ai thổn thức bẽ bàng?
Chua cay mặn ngọt lại tràn đáy li
Bây giờ ta chẳng còn chi?
Đôi mi khép vội ,sân si thở dài

Góc tường hồn lạc cánh bay
Dư âm nức nở ,khoanh tay ôm lòng

Ngày 2/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago