Ước gì

Thơ: Thúy Nhân

Tôi ước gì có người lắng nghe tôi
Chỉ lắng nghe thôi không nói điều gì cả
Bão tố lòng người quật quay tôi sắp ngã
Mà đến trải lòng cũng khó quá, nên thôi!

Tôi ước gì có người ở cạnh tôi
Nói “Mệt đủ rồi cứ khóc đi, đừng ngại”
Không sợ người ta cứ đến rồi đi mãi
Chỉ là lúc này tôi muốn được cạnh bên.

Tôi ước gì giờ xóa hết được chông chênh
Mạnh mẽ cười lên sau những gì đã cũ
Mình chỉ là nơi khi mưa làm hiên trú
Lãng mạn đôi điều đến nắng lại rời đi

Tôi ước trên đời không có sự chia ly
Không có hoài nghi và nhạt nhòa, xa cách
Người đối với người bằng trái tim chân thật
Và trí nhớ một người để nhớ một người thôi

Tôi ước gì mình không phải cánh chim côi
Lẻ loi một mình giữa đại dương bạc bẽo
Sâu thẳm như lòng người!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago