NHỚ

Không phải nhớ mà thực lòng rất nhớ
Đâu dễ quên đi quá khứ đã từng
Dù lâu rồi thành xa lạ dửng dưng
Thì khối óc vẫn chưa dừng nghĩ ngợi.

Không ôm ấp những suy tư chờ đợi
Chọn chôn vùi vì ai đó vì ta
Nhưng hằng đêm vẫn đau đáu, nhạt nhòa
Trong giấc mơ, vô tình ai chạm đến

Không phải nhớ hay cố nhớ tìm quên
Mà thật ra là một phần máu mủ
Dù bất cần hay căm hờn gạt bỏ
Trong tâm hồn còn đọng mãi dư âm

Yêu hay ghét thì cũng chỉ lặng câm
Không thể nói không thể nào san sẽ
Khi tình yêu ta nhẫn tàn đập bể
Có thể nào gặp lần nữa để thương

Không phải thương mà thực lòng rất thương
Nhưng đâu thể cùng chung đường chung mộng
Vì người ta vì chính mình vui sống
Sau nụ cười là nỗi nhớ không tên

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago