Phải chăng

Nếu một ngày em hướng về phía anh
Khoảng cách kia chẳng còn xa xôi nữa
Bởi chữ duyên đâu dễ gì chọn lựa
Đến tự nhiên như hơi thở hằng ngày

Nếu một ngày quên hết để đắm say
Anh có chắc sẽ gần bên em mãi
Có bên cạnh ôm bờ vai mềm mại
Và ru em trong giai điệu ngọt ngào

Nếu một ngày em chẳng hiểu tại sao
Nhớ giọng hát hàng đêm anh gửi đến
Rồi nhẹ nhàng một quan tâm trìu mến
Có phải yêu ? em đã… biết đợi chờ…

(HH)

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago