Anh đã nói

Thơ: Du Phong

Anh đã nói sẽ bên em mãi mãi
Với riêng em anh tuyệt đối chân thành.
Nhưng lại hứa thêm bao cô gái khác…
Rồi, thì em xách dép ra khỏi cuộc đời anh!

Mẹ em bảo phải rộng lòng chia sẻ
Món đồ chơi cho những kẻ thiếu thốn hơn mình.
Và em nghĩ tội gì không vui vẻ,
Sao phải buồn cho môi miệng kém xinh?

Em sẽ yêu đời và yêu em hơn nữa
Để anh thấy xa anh may mắn thế nào.
Em sẽ chống cằm và ngồi xem thử,
Kẻ-bông-đùa sẽ hạnh phúc ra sao!

Người ta bảo tình yêu là tất cả
Không có nhau thì sẽ chết tức thì
Nhưng anh ạ với riêng em thì khác
Chẳng có gì quan trọng hơn ôxy

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago