Thơ hay

ĐỪNG NÓNG VỘI

*ĐỪNG NÓNG VỘI*

Đừng nóng vội yêu một người nào cả
Dù cô đơn hay buồn bã thế nào
Bởi duyên tình là những thứ hao hao
Không chắc chăn sẽ lao vào đổ vỡ.

Đừng nóng vội quên lỗi lầm một thuở
Để yêu thương như quá khứ dại khờ
Vì nếu như thêm một lần dang dở
Tuổi trẻ người cũng bỏ lỡ mất thôi.

Đừng nóng vội buông câu hứa đầu môi
Hay nhẹ tâm nghe thèo lời kẻ lạ
Hai con người hai phương trời, hai ngã
Muốn bên nhau là cả một quá trình.

Đừng nóng vôi thêu dệt một cuộc tình
Khi con tim của chính mình chưa thể
Hãy lặng lẽ gạt đôi hàng sầu lệ
Để ngắm nhìn thế giới thật bình tâm.

Đừng nóng vội sống cuộc sống lặng câm
Để tình yêu mãi xa tầm tay với
Thời gian trôi chẳng bao giờ chờ đợi
Đợi một người đang chờ đợi một ai.

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago