Thơ tình yêu

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên

Bởi cách trở hai miền nên khổ
Hỏi rằng thu mấy độ vàng phơi
Lá xa cành chẳng muốn rời
Còn mình hai đứa hai nơi tội gì

Yêu thôi chứ làm chi nên nỗi
Mà không cho chung gối chia chăn
Phải chi mình lấn sai lằn
Vạch chia hương lửa trời ngăn cũng đành

Tắt rồi cũng phải hanh thông chứ
Chẳng còn ai án ngữ mà lo
Ráng nhe đừng để hẹn hò
Thay lòng lại kéo buồn xo trở về

15/8/2016. Huynh Minh

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago