Thơ tình yêu

THÁNG MƯỜI VỀ, EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM

Tháng mười rồi mình hẹn hò anh nhé
Hoa Sữa nồng nàn khe khẽ tỏa hương bay
Bao ân tình hòa mộng ước mê say
Cho thỏa nguyện những tháng ngày mong nhớ.

Tháng mười về mình hòa chung hơi thở
Để yêu thương dang dở được tròn vành
Cho quên đi những ngày tháng Hạ xanh
Hạt nắng cũng mong manh vì e thẹn.

Tháng mười về còn điều chi ứ nghẹn
Hãy cho qua để câu hẹn vuông tròn
Thu đi rồi mong ước khỏi héo hon
Cho cốm mới thơm ngon như mẹ nấu.

Tháng mười về có điều chi còn giấu
Mở hết ra cho đâu đấy sáng trong
Kệ dòng đời còn chìm nổi long đong
Ta hãy cứ thật lòng vì nhau nhé.

Tháng mười rồi thu nồng nàn mát mẻ
Gió mơn man ru nhẹ khúc tình ca
Tháng mười rồi mình hò hẹn anh nha
Cho dù vẫn còn cách xa vạn dặm

Sưu tầm

 

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago