Thơ tình yêu

SAO ANH KHÔNG ƯỚC ?

SAO ANH KHÔNG ƯỚC ?

Sao anh không ước em
Là nhành lan tím biếc ?
Dù mưa rơi , nắng trải ,
Chẳng bao giờ tàn phai !

Sao anh không ước em
Là tia nắng ngọt lành ?
Trong tim anh sáng mãi .
Một mảnh trời tương lai !

Sao anh không ước em
Là hạt mưa trong mát ?
Suốt đêm ngày dào dạt ,
Hát điệu nhạc thần tiên !

Sao anh không ước em,
Là người bạn dịu hiền ?
Để đời anh vĩnh viễn .
Chẳng bao giờ cô đơn !

17-9-2016 – Lehongkuan Vu
Ảnh sưu tầm.

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago