RỒI SẼ CÓ NGƯỜI
* Thơ Lê Hồng Mận *

Rồi sẽ có người thật lòng thương em
Thương đôi mắt lấm lem màu lệ đắng
Thương tiếng cười của một thời xa vắng
Và niềm đau như cắt cứa tim mềm.

Rồi sẽ có người chẳng cần nói gì thêm
Khẽ khàng nắm tay những khi em vấp ngã
Hôn lên những sạn chai nhuộm màu vất vả
Bảo tất cả sẽ qua
có hạnh phúc đây rồi.

Sẽ có người mong ước giản dị thôi
Mong ngày nhanh trôi để quây quần bữa cơm chiều ấm áp
Thịt cá rau canh cả nhà cùng nhấp nháp
Hỗn tạp ngoài kia, ta bỏ mặc, kệ đời.

Sẽ có người lưu nhớ suốt cuộc đời
Lời chúc ngủ ngon và lời chào buổi sáng
Một đóa hồng, đôi câu lãng mạn
Đời người hữu hạn, chớ để cạn yêu thương.

Sẽ có người
cứ thế
mà thương…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago