Thơ tình yêu

HÔM NAY VUI RỒI

HÔM NAY VUI RỒI
Thơ Lê Hồng Mận

Hôm nay vui rồi, em đi ngủ sớm thôi
Mặc kệ gió cứ rít ngoài song cửa
Mưa vẫn rơi nhưng mắt không ướt nữa
Cũng chẳng chờ đôi ba tiếng hỏi thăm.

Hôm nay vui rồi, nên chẳng nhớ xa xăm
Nhớ một thời mình yêu nhau ấy
Nồng ấm, đắm say dường như em vẫn thấy
Anh trao một người, nơi đấy chẳng có em.

Nếu mà buồn chắc em đã nhớ thêm
Nên không nhớ hẳn là em vui lắm
Anh bảo qua rồi thời yêu nhau say đắm
Em tự dỗ mình trầu thắm ấy còn phai.

Thì cớ gì tình như lúc ban khai
Cớ gì phải tin chỉ anh là duy nhất
Cuộc đời trao ta những điều được mất
Để ta biết ôm vào và biết buông lơi.

Hôm nay vui rồi, em đi ngủ sớm thôi

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago