Thơ tình yêu

EM RẤT CẦN…!

EM RẤT CẦN…!
Thơ: Thoa Pyo

Có rất nhiều chuyện làm em cảm thấy buồn
Nhưng tính em thế, em chẳng bao giờ nói
Ngay cả những lúc em thấy lòng quá mỏi
Em vẫn một mình ôm trọn những thở than.

Giá mà lúc ấy có anh ở cạnh bên
Nói với em rằng: “Có anh rồi đừng khóc!”
Thì tất cả những gì là khó nhọc
Có nghĩa gì…với cô gái của anh!

Cuộc đời này nỗi buồn vẫn quẩn quanh
Có những ngày bão em thấy lòng mệt lắm
Như ngày hôm nay chỉ muốn lòng được ấm
Mà nhìn xung quanh chỉ những đốm lửa tàn.

Có rất nhiều chuyện làm em thấy bất an
Như chính lòng mình …em cũng không biết nữa
Niềm vui, nỗi buồn…tất thảy như ngập ngụa
Cô gái của anh,
có lẽ…rất, rất… cần…!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago