*****Em Mơ gì…?******

Em mơ gì theo ngọn gió heo may
Mà sáng hôm nay đôi vai gầy lạnh cóng
Chưa đến đông gió đã về lồng lộng
Mây kín khung trời che nắng ấm hôm qua

Em mơ gì sao mắt dõi phía xa
Để lá hoa cũng buồn mình hờn dỗi
Gió đưa đẩy nhánh lan rừng về cội
Lá vàng rơi còn hấp hối dưới chân

Em mơ gì theo ngày tháng phù vân
Bỏ thực tại chẳng cần….em một bóng
Cuối trời thu cánh hạt gầy ….vang vọng
Tiếng chuông chùa lạc lõng phía trời xa

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago