Đủ xa rồi mình gần lại chút đi
Nếu không thì sẽ xa nhau thật đấy
Em xem kìa, anh đâu phải như vậy
Cô ấy chỉ là người bạn cũ thôi em.

Cô ấy hỏng xe nên anh mới kèm
Chỉ là hiểu lầm thôi mong em đừng giận
Anh không làm gì sai nên anh không hối hận
Chỉ là mong em hãy kiên nhẫn nghe anh.

Anh và em cũng đã từng yêu đôi lần
Cũng đã tổn thương bấy nhiêu lần tan vỡ
Cũng đã rất buồn vì bao lần dang dở
Đến khi yêu nhau mình mới có niềm vui.

Em hãy tin anh, cô gái đó chỉ là quá khứ rồi
Cô ấy có con vã cũng đã là mẹ
Còn bây giờ em lại muốn anh là kẻ
Thấy bạn như vậy lại bỏ mặc làm ngơ.

Anh muốn rằng tình mình mãi là mơ
Sẽ như thơ bây giờ vài mãi mãi
Em ơi em hãy suy nghĩ lại
Đồng ý bên anh cả cuộc đời nha!

Thiên Nhật
Viết cho những chàng trai bị người yêu ghen oan!

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago