EM CỨ KHÓC ĐI
Thơ: Hữu Duyên

Nếu cảm thấy buồn thì em cứ khóc đi
Giọt nước mắt kia can cớ gì phải dấu
Đời chẳng thương em thì em thương mình vậy
Mạnh mẽ làm gì để đau khổ trong tim

Nếu cảm thấy buồn em đừng cố lặng im
Hãy nói hết ra dẫu trở thành yếu đuối
Chỉ một lần thôi rồi nụ cười hoán đổi
Ôm ấp trong lòng em sẽ thấy buồn hơn

Nếu bỗng một ngày em cảm thấy cô đơn
Đếm bước chân qua những cung đường nhạt nắng
Kỉ niệm xa xưa vô tình đau thầm lặng
Khi bỗng một ngày em thấy nhớ người yêu

Em đừng lặng lòng với kí ức liêu xiêu
Người đã buông tay mãi mãi là dang dở
Dù có tiếc thương hay vẫn hoài nhung nhớ
Cũng muộn quá rồi… anh ấy… của người ta

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago