LÀ CON GÁI
Thơ: Lai Ka

Là con gái phải đẹp xinh em ạ
Dù độc thân hay đã có người yêu
Dù trời cho nhăn sắc chẳng có nhiều
Vẫn cứ phải thật đáng yêu em nhé.

Là con gái đừng thương ai quá dễ
Miệng lưỡi kia có mấy kẻ thật lòng
Tình trao rồi liệu có đáng hay không
Phải xem người thật lòng hay dối trá?

Là con gái đừng thương ai nhiều quá
Mà đôi khi quên cả bản thân mình
Hãy để dành một góc nhỏ trong tim
Để tự thương lấy chính mình em ạ.

Là con gái mỗi khi em gục ngã
Nếu có người chạy đến đỡ em lên
Vì con tim lúc đó rất yếu mềm
Đừng vội đặt cả niềm tin em nhé.

Là con gái không cần luôn mạnh mẽ
Cũng đừng tỏ ra mình quá dễ yếu mềm
Hãy vững vàng trước sóng gió nghe em
Đủ mạnh mẽ và yếu mềm khi muốn.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago