CHUYỆN CHƯA GỌI THÀNH TÊN
Th: Huân Trần

Có những điều anh chưa kịp kể cùng em
Bởi có nói ra cũng chẳng cần thiết nữa
Tình cảnh hôm nay do chúng ta chọn lựa
Dù có nói gì thì tình cũng đã chia phôi!

Nghiệt ngã hôm nay anh linh cảm trước rồi!
Chỉ chẳng qua chưa thể nào chấp nhận
Ngần ấy yêu thương… làm sao không vương vấn?
Mọi chuyện dù qua chưa hẳn đã nhạt nhòa.

Em hão huyền về một giấc mơ hoa
Cho ảo vọng suốt đời em tìm kiếm?
Hào nhoáng, lung linh… rồi cũng là phù phiếm
Những thứ đơn sơ – ấy mới chính phép nhiệm màu!

Có những nỗi niềm anh cố giấu từ lâu
Bởi anh biết anh chẳng là gì cả
Trong giấc mơ của em…
Anh không phải là hoàng tử cưỡi con bạch mã

Chẳng thể cho em nguy nga tráng lệ một lâu đài.
Có những điều chẳng biết phải san sẻ cùng ai…
Chỉ có những đêm dài mệt nhoài trong bóng tối
Bởi có những điều anh chưa kịp nói

Nên chuyện chúng mình chưa kịp gọi thành tên!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago