Thơ: Sưu Tầm

Chiều không anh chiều ơi! buồn lắm
Tiếng ve sầu héo hắt trời xa
Cánh phượng hồng giọt lệ lòng ta
Buồn tê tái chiều không anh – tê tái.
*
Chiều không anh những ngày qua là vậy
Bờ vai nào em tựa lúc xa nhau
Và những lần hờn dỗi lệ ai lau…
Mi đẫm ướt chảy dài theo nỗi nhớ.
*
Chiều không anh dùng dằng đi ở
Con đường xưa một thuở ta về
Chiều không anh nỗi niềm anh có biết?
Hoàng hôn buồn chợt tắt phía trời quê

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago