Thơ: Sưu Tầm

Em còn nhớ tuổi hồng ngày xưa ấy
Ta trắng trong như tờ giấy học trò
Sống vô tư không một gợn âu lo
Mình gặp nhau trên chuyến đò đi học

Áo dài trắng nơ hồng cài trên tóc
Anh gọi em là cô nhóc dễ thương
Mấy năm trôi qua đi học cùng đường
Bỗng một ngày thấy vấn vương nhung nhớ

Xe đạp cũ đã bao lần anh chở
Nhóc ngồi sau lưng, hỏi nhỏ mệt không
Anh lắc đầu nói bé nhẹ như bông
Bé mắc cỡ đôi má hồng mắt liếc

Mùa hè về hoa bằng lăng tím biếc
Cánh phượng thắm hồng là biết mùa thi
Tiếng ve sầu báo hiệu buổi chia ly
Em nghẹn ngào mắt ướt mi buồn bã

Ta chia tay một buổi chiều cuối hạ
Hoàng hôn buồn nhuộm tím cả sông quê
Con đò nghèo rời bến khuất chân đê
Sáo nhỏ sang sông không về bến cũ.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago