Thơ tình yêu

CHẲNG CẦN NÓI YÊU ĐÂU

CHẲNG CẦN NÓI YÊU ĐÂU…

Tháng Ba vụt qua rồi trôi xa mãi
Em vụng về chưa kịp nói yêu anh
Cảm ơn người đã một lần ngồi lại
Khâu dùm em dang dở những mảnh tình

Lặng lẽ gom vụn vỡ mùa xưa cũ
Thành chút bình yên cho nụ cười em
Bỏ hết ồn ào ngoài kia sóng gió
Sát lại gần để nghe tiếng con tim

Chẳng cần nữa những ngọt ngào hứa hẹn
Chỉ mong lúc này xoa dịu nỗi đau
Đời đã cho ta quá nhiều cay đắng
Sao còn yêu để thêm vạn nỗi sầu?

Nên em chẳng nói yêu đâu, người nhé
Cứ lặng yên mà chăm chút nhau thôi
Vui buồn sướng khổ từ đây chia sẻ
Cảm ơn anh vì đã đến trong đời

Ngày mai ra sao nào ai hiểu được
Như mùa nối mùa, Hạ đến Thu sang
Em chỉ biết rằng hôm nay anh đã
Ôm lấy tình em bằng cả dịu dàng…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago