Thơ tình yêu

Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời

Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời.
Mà sao!? Không đưa được đoạn đường em đi!

Anh còn nợ em… một lời ân ái.
Vì đời anh còn đó lắm chong gai.
Anh còn nợ em… hạnh phúc mỗi ngày.
Vì đời anh đã lắm lần thất bại!

Em có biết anh đã từng sợ hãi.
Sợ một ngày anh sẽ phải mất em.
Có những lần mình trò chuyện trong đêm.
Là tim anh lại càng thêm quặn thắt!

Anh còn nợ em… vui nơi khóe mắt.
Và nụ cười trên khuôn mặt em tôi.
Hứa cùng em đi đến hết cuộc đời.
Anh ích kỷ… không cùng em chung lối!

Trong màn đêm ký ức về… tiếc nuối.
Chợt thấy mình đâu có phải còn xuân.
Tiếng yêu em; anh muốn nói bao lần.
Nhưng nghịch cảnh! Em ơi… đành phải nợ!

ST

Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời.

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago