~~~ XIN LỖI ANH… ~~~

Giữa bên hiếu bên tình em phải chọn
Thì em thà chọn hiếu bỏ rơi anh
Là tại sao em hãy nói cho rành
Khi ta đã yêu chân thành em hỡi…

Em vội đáp mà không cần nghĩ ngợi
Anh yêu à hãy đợi kiếp lai sinh
Em sê trao trọn vẹn tấm chân tình
Còn hiện tại… thôi mình chia tay nhé…

Vì bên em bây giờ đang có mẹ
Và em khờ đang sống cảnh lầm than
Còn riêng anh số phận vẫn cơ hàn
Thì đâu thể đỡ đần khi khốn khó…

Nên em đành dấu tình yêu bé nhỏ
Bước qua cầu hòng có một tương lai
Để mẹ em còn nở mặt nở mày
Và xa lánh những tháng ngày cơ cực…

Dầu thương anh nhưng em đành bất lực
Sống bên người mà đau nhức buồng tim
Bao lâu nay em đã cố nén kìm
Anh đừng hỏi cho lòng thêm trĩu nặng

Bởi tim em bây giờ đang chết lặng
Sướng vui gì bên kẻ chẳng hề yêu…
____
DHL (Dương Hòa Lê)

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago