BỞI
Kẹo Đắng

Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất

Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão se….sai chỉ…tắt duyên đầu
Trách ông trời…cho héo rụng hoa cau
Vôi chưa thắm…dây trầu kia đã đứt

Bởi trái ngang…nên mộng lành…chia sớt
Người không yêu…nên bỗng chợt…buông tay
Đêm một mình…trò chuyện với cơn say
Say cũng bới…đêm nay…người…gá nghĩa..

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago