BÌNH YÊN NHÉ!
Thơ: Lê Hồng Mận

Đừng khép cửa tim mình bởi dĩ vãng nha anh
Buồn nào rồi cũng qua dẫu nhanh dẫu chậm
Nhiều lúc ta cần tự sưởi tim mình cho ấm
Khi yêu thương chỉ còn… là dấu chấm không tên.

Người cũng xa rồi, sao phải ngỡ kề bên
Thương nhớ chênh vênh, một người làm sao giữ
Đã trọn lòng lời thề người viễn xứ
Xa rồi, mọi thứ bởi duyên thôi…

Tất tả cuộc đời anh vẫn cứ ngược xuôi
Cả những niềm vui cũng đang vay mượn tạm
Chỉ mong một ngày nụ cười anh khẽ chạm
Là hạnh phúc, bình an, là viên mãn, ngọt ngào…

Duyên phận trong đời nói trước được là bao
Số Trời đã trao anh nên vui đón nhận
Thôi, chuyện qua rồi, mong lòng anh đừng bận
Mà mở cửa lòng, tận hưởng những phước duyên…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago