Thơ tình yêu buồn

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

Gió Đông lại về đây khe khẽ
Khơi muộn phiền cắt xé tâm tư.
Dấu yêu xưa đã nát nhừ,
Lòng nghe thấm đẫm nghĩa từ “bể dâu”.

Mong quên hết từng câu Người nói,
Nhớ làm gì … đau nhói tâm can ??
Bặm môi tránh phải khóc than,
Đâu hay mắt đã miên man giọt sầu.

Giờ tôi biết về đâu Người hỡi,
Giữa chợ đời … chấp chới, xanh xao !
Bẽ bàng kiếp sống lao đao,
Ba chìm bảy nổi … nơi nao bến bờ ?

<<< Thành Týn >>>
10 : 19 – 16/8/2016

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago