VÒNG XE CŨ

Thơ: Sinh Hoàng

Khoảng trời xanh của một thời mơ ước
Của một thời áo trắng học trò bay
Của những chiều từng vòng xe đạp quay
Ta đi giữa những màu xanh hớn hở

Màu xanh ơi màu tình yêu nỗi nhớ
Vòng xe nào còn đếm nhịp thời gian
Đường phượng rơi một chiều nắng huy hoàng
Chỉ còn lại trong hành trang kỷ niệm

Chia tay nhau một chiều mây quyến luyến
Rồi xa nhau đã bao tháng bao ngày
Chưa một lần trao trọn cả vòng tay
Để giờ này đành buông lơi mãi mãi

Hoài niệm buồn về trong chiều quan tái
Bàn tay gầy nâng nhẹ cánh hoa rừng
Mà nghe lòng từng nhịp nhớ rưng rưng
Vòng xe cũ không bao giờ quay nữa.
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình
Tags: VÒNG XE CŨ

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago