Tình chiêm bao

Thơ: Phạm Giao

Hai đứa cạnh nhà lưu luyến nhau
Yêu thương ngày ấy mối tình đầu
Vườn xuân hoa bướm tung tăng quá
Mơ ước hai người mãi của nhau

Em đã cho anh vị ngọt ngào
Chuyện tình đẹp quá tựa trăng sao
Bao lần hò hẹn em thường nói
Đừng để tim em chịu nghẹn ngào

Yêu nhau vừa mới nói hôm nào
Giờ giống chim trời vội vút cao
Mộng mị yêu đương em gửi lại
Để anh cứ ngỡ mình chiêm bao !..

Bỏ lại mối tình dệt gấm hoa
Bất ngờ em đã vội đi xa
Tìm em anh gặp trên bia mộ
Thắp nén nhang thơm lệ nhạt nhòa …
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago