Chút tình xưa

Thơ: Phạm Giao

Chợt nhớ ngày xưa tuổi mỹ miều
Ngập ngừng chân bước tới vườn yêu
Ngắm hoa đuổi bướm nghe chim hót
Mê ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều

Mơ một ngày mai mộng lứa đôi
Vườn hoa tình ái ngát hương đời
Bên nhau say đắm vui trọn kiếp
Em đẹp em xinh rộn tiếng cười

Nhưng kiếp nhân gian quá bẽ bàng
Cái ngày em rẽ bước sang ngang
Tôi buồn rưng rức trong vườn mộng
Ai đã gây nên cảnh lỡ làng

Bất chợt bây giờ tưởng tới em
Ngàn trùng xa cách nhớ thương thêm
Bao năm phiêu bạt nơi trời lạ
(Mà chút tình xưa vẫn chẳng quên…)
Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago