Thơ thất tình

EM NGƯỜI DUY NHẤT NÓ TRAO

Thò tay hứng một bụm mưa
Lựa thương anh giữ nhớ chừa cho em
Còn yêu nói khát khao thèm
Nụ hôn cần đã kiêng khem lâu ngày

Hãy cho hồn ngất ngây say
Về xua giá lạnh hỗm rày trú đông
Nằm im thin thít trong lòng
Chờ em mở cửa đồng đồng nó ra

Tính ngoan hiền rất thật thà
Chẳng ưa lừa dối ba hoa chút nào
Em người duy nhất nó trao
Trái tim nồng cháy chứa ngào ngạt thương

2/8/2016. Huynh Minh

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago