Ta đi tìm , mùi hương của rừng núi
Của cổng trời , của vực thẫm năm xưa
Màu đất đỏ , như nhuộm màu khói lửa
Của một thời , tuổi trẻ ta hiến dâng

Ta đi tìm , cái se lạnh lân lân
Của cỏ lá , đại ngàn ôm kỷ niệm
Của xác thân , đồng đội vẫn lặng im
Dù rã xác , vẫn miệt mài canh giữ

Cột móc xưa , còn lưu dấu thiên thư
Nam Quốc Sơn , Hà đất Nam Đế Cư
Đả ghi danh , máu hồng trang lịch sử
Há chẳng sờn , ý chí người dân nam

Ta hát lên , dù trời mây u ám
Giữa đại ngàn , thét gọi hồn anh linh
Loài cỏ cây , đất nước Việt Nam Mình
Không khuất phục , trước bạo cường phương bắc

Từng chiếc lá , táng cây vẫn đánh giặc
Vẫn một lòng , sát thát giặc trung nô
Đào nguyệt đây , chôn bây xuống đáy mồ
Cả núi rừng , câm hờn đang phẫn uất

Ta đi tìm , trên con đường trầy trật
Nhưng tin rằng , dòng máu chí hùng anh
Vẫn đứng vững , máu cha ông xây thành
Ôi Tổ Quốc Việt , Nam là thế đó

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago