Thơ thất tình

Chỉ tại tôi là một kẻ khờ

CHỈ TẠI TÔI LÀ MỘT KẺ DẠI KHỜ

 

Chẳng phải là người từng rất yêu tôi

Sao giờ đây lại dối lừa như vậy

Ngọn lửa tình dùng niềm tin đốt cháy

Tắt ngấm rồi hay lửa cũng đổi thay

 

Người giờ này đã say đắm bên ai

Có phải là bởi tại tôi không tốt

Hay tình yêu chỉ phút giây bồng bột

Nên vội quên lời nguyện ước chung đường

 

Chỉ tại tôi ngộ nhận những đa mang

Chỉ tại tôi vẫn mơ mang không tỉnh

Chỉ tại tôi là người không bản lỉnh

Nên mình tôi nhận lấy những tủi hờn

 

Đến bên tôi trong ngày tháng cô đơn

Mượn bàn tay xoa nỗi buồn tình lỡ

Để tim tôi chót yêu người, bỡ ngỡ

Chẳng thể quyên dù người chỉ giả vờ

 

Chỉ tại tôi là một kẻ dại khờ

Yêu đậm say trong vô bờ thổn thức

Những niềm vui người trao tôi là thực

Để giờ này vẫn khắc khoải đợi mong

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago